[Nỗi buồn của 1 người yêu thích bellydance] Mình - TopicsExpress



          

[Nỗi buồn của 1 người yêu thích bellydance] Mình tập bellydance 1 thời gian không dài, kinh nghiệm sân khấu cũng chưa thực sự dày dặn. May mắn được học những bức đầu tiên ở 1 trung tâm có các giáo viên tốt. Mình nghĩ bản thân phân biệt được đâu là đẹp và cái gì còn chưa đẹp. Và hôm nay, mình xem clip bellydance improve của 1 bạn tên là Yến. Máu nóng trong mình sôi sục và cũng buồn tràn trề hơn khi nhìn các học viên của Yến múa. Mình muốn cmt ngay dưới clip của Yến 1 vài điều thế này nhưng lại sợ bạn vin là người của 1 trung tâm tự xưng hàng đầu cứ thích săm soi, dìm hàng clb khác như cái scandal nào ý. Mình sợ mọi người ở clb mình đang chơi cùng sẽ bị vạ lây nên thôi. 1. Yến à, cơ bản của bạn chưa tốt. Bạn chắc nghe tới thuật ngữ isolation chứ? Isolate different body parts for belly dancing. Điều này cần thời gian rèn luyện và càng ngày càng cải thiện nó. Nhìn bạn múa thì mình thấy thực sự là dáng chưa đẹp mà nhât là chưa kiểm soát độ cao khiến ng lúc nào cũng nhấp nhô. Diễn drum mà như bạn thì ... chỉ lòe đc các em mới tập và các bạn chưa biết mấy về belly dance thôi. 2. Trình độ của bạn nếu ở clb mình chỉ ngang học viên inter. Nói thật, nếu cùng cho tập 1 choreo thì học viên trung tâm mình múa đẹp hơn cả bạn đấy, cô giáo ạ! Bạn tin ko? Vậy mà bạn lại là bà trùm của cả 1 trung tâm múa bụng. Kết quả là sao? Học viên là phiên bản của cô giáo, bạn biết mà. :D Mình thì mình nghĩ trình độ phải cao hơn vài bậc hãy dạy level thấp. Mình cũng chưa tự tin để dạy inter 1 cách bài bản, chỉ le ve dạy basic thôi nên ẫm ức cho chính mình đấy bạn ạ! 3. Bạn làm gì thì cũng nên hiểu thật rõ về việc mình làm. Mà nhất là nghệ thuật & ngôn ngữ. Cái này là về ngôn ngữ. Improvise khác với Improve bạn ạ!
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 13:26:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015