Thật là một ngày mệt mỏi nhưng mình thấy hạnh - TopicsExpress



          

Thật là một ngày mệt mỏi nhưng mình thấy hạnh phúc vì nhận ra điều mình làm hoàn toàn đúng để tất cả mọi người chứng kiến cảnh cây ngay ko sợ chết đứng.dùng mọi thứ để che lấp tất cả nhưng lại ko che lấp đc.ko dám nhận điều mình nói và ko dám nói một câu nào ngoài hành động vô đạo đức để mọi người phải dùng từ.loại người Quỷ Đội Nốt Người.hazz..thật đáng là sợ.nhưng cám ơn mọi người đã hiểu e và chứng kiến sự thật về một con người nhưng mọi người ah,Quỷ đã Đội Nốt Người thì mãi mãi ko nhận đc ra đâu..vẫn còn già mốm nói điêu lắm.chỉ Quỷ mới hiểu đc Quỷ.mà người ta cũng bị quả báo ngay rồi đó.cuộc đời còn dài và còn phải gánh chịu nhiều hậu quả lắm.khổ thân đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng như vậy.cám ơn tất cả đã hiểu và tin e và bên cạnh e,quan tâm đến e.e thật sự hạnh phúc vì điều này,nên e có thể qua tất cả.?cám ơn sự quan tâm của các anh chị.nhưng đúng là Quỷ thì e chấp làm gì thật,nhưng đây là bài học vì e tin người quá và hết lòng vì người ta quá.những lúc người ta gặp nạn e từng chăm sóc và các a chị cũng biết.e từng rơi nước mắt nhưng hnay là thế đấy.nhưng hạnh phúc là đc mọi người nhận ra và biết tất cả sự thật đáng sợ về một con người.nhưng đúng thật vẫn ko nhận ra đâu.nhưng e bỏ qua tất cả.và một bài học về cách tin người và sống vì người khác quá.một bài học quý giá cho e..Chọn bạn mà chơi.!!.đúng là tốt hay xấu hiện tại xung quanh e có ai và xung quanh người ta có ai thật.e ghi nhận điều này,và từ nay e sẽ biết phải sống như nào để ko bị tổn thương như này lần nữa...cám ơn tất cả anh chị nhiều lắm..!!!
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 19:41:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015