"Tách! hihi, dì Hương nì, dì Hương nì. Tách! hihi, mẹ - TopicsExpress



          

"Tách! hihi, dì Hương nì, dì Hương nì. Tách! hihi, mẹ nì, mẹ nì. Tách! em Bông đây nì, em Bông cười đây nì..." Thằng cháu 2 tuổi cầm cái điện thoại cục gạch của dì chạy lăng xăng khắp nhà gặp ai cũng giơ lên bấm 1 cái rồi nói "Tách..." rõ điệu, rồi nghiêng đầu nhìn vào cái màn hình điện thaoij cười toe toét, mắt sáng lên, reo lên cho cả nhà nghe, làm như là nó chụp được ảnh người ta thật ấy. Mình nhìn thằng cháu lại nhớ đến cảnh Hoàng tử bé đang nghiêng đầu nhìn vào chú cừu con đang ngủ trong bức tranh cái hộp... Chúng ta, những kẻ đã lớn làm sao nhìn được chú cừu đang ngủ ngon lành trong đó; với trí tưởng tượng già cỗi, chúng ta tưởng bức tranh khủng khiếp vẽ một con trăn nằm tiêu hoá 1 con voi là cái mũ, và không thể nhìn ra hình ảnh của bao nhiêu khuôn mặt trên màn hình điện thoại đen sì... Chỉ mong mình vẫn đủ trí khôn và tự tin để nói chuyện vui vẻ với trẻ con, chỉ mong mình vẫn có thể cười hồn nhiên, nhảy nhót thoải mái mà không làm những đôi mắt trong veo ấy buồn chán... Cu Mum thật đáng yêu...dì Bờm Yêu ạ!
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 16:34:06 +0000

Trending Topics



/div>
#Son IncroyableBday samedi 15 JUIN au People! Tenue de soirée
"The power of focus: its what separates the winners from the
Russia is delaying the transfer of advanced S-300 missile defense
Moro rebels said to be harboring foreign terrorists Friday,

Recently Viewed Topics




© 2015