Người đàn ông của nó! Người đàn ông của nó là - TopicsExpress



          

Người đàn ông của nó! Người đàn ông của nó là một người có khuôn mặt đầy nếp nhăn, ko phải vì tuổi tác mà vì những lo âu, phiền muộn. Người đàn ông của nó là một người có dáng đi chẳng bao giờ sung sướng được, người đàn ông của nó là người sống vì vô vàn người khác. Anh có nước da bánh mật, dáng người gầy nhẳng và trên người đầy những vết sẹo. Với mọi người co thể anh ko đẹp nhưng trong mắt nó a là người đàn ông tuyệt nhất. Nó yêu a, một ty thật sự, trong 1000 người có mấy ai được yêu thật? Và nó là 1 trong 1000 người đó. Nó có thể trao cho a tất cả những gì nó có, nó có thể làm tất cả vì a và nó có thể hi sinh tính mạng nó cho a. Thời gian ở bên a ko quá dài nhưng cũng đủ để nó hiểu được con người a, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở của a đều được nó ghi nhớ nên nó có thể cảm nhận được từng thay đổi của a. Nó hiểu a đến mức a cũng ko thể biết được nó suy nghĩ gì.? Nó biết a muốn gì? Định làm gì? Và có làm được ko? Nhưng nó vẫn tự ngụy biện cho a, tự lừa dối bản thân nó. Nó vừa yêu lại vừa hận a, trong đầu nó luôn đấu tranh tư tưởng nên yêu hay nên hận(dù yêu hay han thì vẫn là yêu thôi, vì yêu nên mới hận) cuối cùng thì nó vẫn yêu anh. Yêu sâu đậm, yêu đến ngờ nghệch, dù biết được cai tương lai mờ mịt của nó, nhưng nó vẫn chọn cách yêu anh. Anh vẫn thường uống rượu và khi a trở về trên người đã toàn men rượu, a ngủ ngon lành bên cạnh nó. A ngủ ngon lắm, trong bóng tối nó cố căng mắt ra nhìn a ngủ, thỉnh thoảng thoảng vuốt ve khuôn mặt a, xoa xoa cái vết sẹo trên đỉnh đầu và thầm nhủ "đừng làm a đau mỗi khi trở trời nữa nhé" nó khẽ ôm anh vào lòng, cầm đôi bàn tay gầy guộc, hôn nhẹ lên nó và khóc, nước mắt chảy ướt vai a, no chợt nhận ra sẽ làm a thức giấc, nó liền ngoảnh mặt quay đi cam chiếc dt lên nghịch cho quên đi. Đêm nào cũng vậy cho đến gần sáng lúc nó chuẩn bị ngủ cũng là lúc a ra đi, làm nó lưu luyến nó dậy ôm a 1 cái và giả vờ ngủ tiếp cho a yên tâm đi làm, a đi rồi để nó 1 mình với cái dt. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế khiến nó quen dần. Ty của a giành cho nó ko biết nhiều bao nhiêu? Nó cũng chẳng biết, nó chỉ biết a nói a yêu nó nhiều lắm, yêu nhất. Nhưng sao ty của a đau đớn thế? Nó phải đổi bao nhiêu nước mắt mới có được 1 nụ cười? Con đường đến với a thật khó khăn! Đã biết bao lần nó muốn bỏ cuộc nhưng vì ty no vẫn cố giữ, nó tiếc nuối những khoảnh khắc ở bên a, tiếc nuối những giọt nước mắt, Tiếc cả ty 3 năm. Nó không nỡ, rời bỏ a. Ai sẽ lo lắng cho a? Ai se ôm a ngủ? Ai se động viên a lúc a buồn? Nó vẫn ngay thơ thế, a có thể tự lo cho mình, a đã lớn và a còn nhiều người thân hơn nó. Nói chung nó chẳng thể nào bỏ a. Nó chẳng mong a làm gì cho nó nhưng mỗi lần a nói "a ko thể làm gì cho e" là nó tủi thân lắm, là con gái ai chẳng muốn được yêu thương, ai mà ko muốn được người minh yêu làm điều gì đó dù chỉ là trong suy nghĩ? Nó ghét a vô tâm, nó ghét a! A ko thể hiểu được nó, hoặc a quá vô tâm mà ko để ý xem nó thích gì, muốn gì? Nó ghét mỗi lần a nói "cứ thế này làm sao a bỏ được e? Cứ the này làm sao a quên được e" hay "cứ thế này làm sao sống được với nhau?" Chẳng biết ý của câu ấy là gì? Nhưng với cái đầu óc non choẹt của nó thì nó cứ suy ra rằng a luôn co ý định bỏ nó. Nó sợ! A ko thể biết được nó sợ đến mức nào! Trên đời này nó chẳng sợ gì ngoài việc sợ a bỏ rơi nó. Nghĩ den đấy thôi nước mắt đã tuôn trào như đứa trẻ. Nó thật trẻ con! Cho đến giờ phút này đây mọi việc vẫn diễn ra như thế và nó đã lớn khôn hơn. Không còn nhõng nhẽo a nữa, nhưng nó vẫn giữ chặt a nhất định ko buông, trừ khi a buông tay nó chứ nó nhất định ko buông tay a. Nó van thế, chạy lẽo đẽo theo sau a, nâng a dậy sau khó khăn, làm cái gối cho a gác, vẫn đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tay a, sẽ cười cùng a và khóc thay cho a. Vì nó yêu anh! Yêu nhiều hơn cả bản thân nó. Giờ đây nó là gánh nặng với a, là điều mà a phải suy nghĩ, là nguyên nhân khiến a gầy đi, gầy hơn nữa. Nó quyết định sẽ xa a, cho a khoảng thời gian yên tĩnh. Nó sẽ ko làm phiền a thêm 1 phút giây nào nữa. Vì nó yêu a! Hi vọng a sẽ đi vững trên con dg mà a đã chọn. Sẽ thành công và tiếp tục sống cho người mà a thương yêu. Mãi mãi yêu anh!
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 20:16:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015