Nhận xét của bạn Lê Mỹ Anh về cuốn "Tôi là một - TopicsExpress



          

Nhận xét của bạn Lê Mỹ Anh về cuốn "Tôi là một con lừa" ... Mình vừa đọc nửa cuốn "Tôi là một con lừa" của tác giả Nguyễn Phương Mai, NXB Hội Nhà Văn + Nhã Nam, 2013. -Đọc một mạch đến nửa cuốn rồi ngừng lại, lí do sao lại đọc nửa cuốn vì... để dành, sợ đọc hết mất, hic. -Mình thấy cuốn sách thú vị với những ai có hứng thú "xê dịch", hoặc chí ít là thích đọc thể loại sách du ký. Riêng đối với mình thì đang mê mẩn cuốn này. (Nhân tiện giới thiệu cuốn "Xách ba-lô lên và đi" của tác giả Huyền Chip cũng rất hay, mình đã đọc và đang ngóng chờ tập 2) -Bên cạnh đó, tác giả là một Tiến sỹ đang giảng dạy tại một trường ĐH của Amsterdam nên cũng gây tò mò và khiến mình quyết định mua sách. -Xin trích một câu nói của tác giả: " Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay." P/s: Mình không biết page đã giới thiệu cuốn này bao giờ chưa, nên mình vẫn gửi tin nhắn này. Rất cảm ơn Ad đã đọc và sorry vì mình viết hơi "loằng ngoằng" ^^ ... Các bạn có nhận xét về cuốn nào khác thì inbox page nhé. Tớ sẽ cho post lại tất tần tật, chỉ cần không chửi ad là được :P
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 14:20:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015