Yêu Không Mà Nhìn, Heo Kute, Đức Xần, Phạm Văn - TopicsExpress



          

Yêu Không Mà Nhìn, Heo Kute, Đức Xần, Phạm Văn Đức, admin Cuộc sống tươi đẹp và Hội những người thích ăn chuối sữa. Thì ra, em đã dùng nick khác và block tất cả các nick của anh, để anh không nhìn thấy sự thật xấu hổ cho anh. Cảm ơn em còn biết giữ cái ... bản mặt của anh đỡ ... bẩn hơn. Trước đêm nay, anh vẫn còn tin rằng em thực sự yêu anh và hai đứa đang hướng về tương lai, một lễ đính hôn ấm áp trong tháng 02/2014, giữa những người bạn chân tình. Ngay sau khi anh đưa em về vào Chủ Nhật rồi, anh còn đinh ninh tuần này em đi chơi với cháu của em như những gì em nói với anh nhưng chỉ trong vòng 2 giờ sau, em đã tung tăng với người tình mới wen. Em từng bảo rằng, yêu nhau thì phải tuyệt đối tin tưởng nhau và anh đã làm đúng như vậy. Anh tin tưởng em TUYỆT ĐỐI. Đọc toàn bộ những bài viết và các bức ảnh của em, anh mới hay rằng em đã tìm kiếm người khác ngay trong giai đoạn hai đứa đang hạnh phúc nhất. Anh tính toán thời điểm thì có lẽ em đã tìm ngay sau khi em đòi anh mua cho chiếc AB và anh không đồng ý vì anh muốn em phải đứng lên bằng đôi chân của mình và biết quý trọng tiền bạc. Mơi mốt anh già cả, mất đi thì ai lo cho em? Giọng cười, gương mặt và ánh mắt của em luôn vô tư, hồn nhiên, chân thành khiến anh hoàn toàn không nghi ngờ gì tình cảm của em dành cho anh. Giờ thì anh sợ hãi tất cả những thứ đó. Em đã nói dối anh quá nhiều và quá lâu, kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ với câu chuyện tình trước đó khiến anh bâng khuâng. Anh đã hiểu bao lâu nay em tìm kiếm điều gì, từ những người như anh hay những người tình trước. Anh là người duy nhất trong số họ không có vợ con, phải không nhóc? Anh cũng hiểu vì sao em lập ra nhóm Hội những người thích ăn chuối sữa. Anh vừa kiểm tra tài khoản thì nó đã ... trống không. Khà khà khà ... thôi thì, đó là quà tặng cuối cùng anh dành cho em vậy. Những lời dối trá thật ngọt ngào làm sao. Hy vọng, em dùng những câu nói và kể những câu chuyện tình đẹp trước đây khác hơn, đừng giống nội dung và câu chữ như em đã từng nói hay kể với anh, em nhé! Có lẽ anh còn niềm an ủi sau cùng: Anh là người DUY NHẤT giúp em có cơ hội về thăm nơi chôn nhau, cắt rốn sau ba năm xa cách. Anh cũng là người DUY NHẤT hơn hai tháng trời ròng rã thức dậy từ 4 giờ sáng và về đến nhà sau 11 giờ tối để đưa đón em đi học. Hãy học nói dối một cách khôn ngoan hơn, em ạ! Tình yêu thương và lòng tôn trọng cuối cùng của anh dành cho em đã không còn nữa. Không một chút xíu nào. Cuộc tình đã chấm dứt trong khi anh đang làm mọi thứ cho tương lai như hai đứa vừa thảo luận với nhau tuần trước. Đã có người mới làm thay anh những điều em muốn. Hãy cố đòi Đào Bá Lộc giúp em những thứ mà em khao khát, bất chấp giá nào, em nhé! Em đã khôn ngoan hơn so với lần chia tay người tình trước khi tính toán khoảng thời gian ... chuyển giao ... công nghệ để em không phải lo lắng cho cuộc sống của mình. Hãy trả lại cho anh những gì thuộc về anh. Đó là tình yêu thương và những ký ức của một thời ... dại dột. Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn tin vào tình yêu chân thành và tuyệt đẹp của người đồng tính. Thật nhục nhã và xấu hổ khi phải viết và bố cáo điều này nhưng anh hy vọng không một ai mắc phải như anh và những người đã qua chỉ vì gương mặt dễ thương và nụ cười tưởng chừng vô tư, hồn nhiên và chân thành ấy. Hãy cố gắng đứng trên đôi chân của mình, em ạ! Của Thiên phải trả Địa thoy. Cuộc sống rất công bằng, không lấy mất và cũng không cho không ai bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều phải có giá phải trả. Đắt hay rẻ là do bản thân mình quyết định. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với anh trong đời. Giờ anh bị lấy mất, cuộc sống sẽ đền bù anh cái khác tốt hơn. Điều cuối cùng: Anh đã biết em rớt sạch các môn thi học kỳ này rồi. Anh không thể nói những người bạn của anh cho em qua các môn này được. Anh có lòng tự trọng của mình. Bằng mọi giá, em phải tốt nghiệp ra trường để bảo đảm có thể tự nuôi sống bản thân. Hãy thương yêu mẹ và chị, em nhé! Mẹ đã cực khổ quá nhiều và quá lâu rồi. Mẹ không thể chờ đợi em lâu hơn. Vĩnh biệt. Đức Xần Sunday (4/8/2013). sau mấy tháng đau khổ với tình yêu thì hôm này tình yêu đã mang lại cho mình hạnh phúc.nhưng không phải người cũ mà là một người mới.không phải mình đa tình hay là dể thay đổi mà là vì tinh yêu với người ấy đã không còn nữa.lúc chia tay ai mà không buồn không đau nhưng mình may mắn là nỗi đau đó chỉ kéo dài được mấy tháng. thật sự mình sẽ sống cho hôm này và luôn tôn trọng quá khử dù sao mình cũng cảm ơn người ây đã cho mình những buồn vui và hạnh phúc. hôm nay mình thấy vui và hạnh phúc là được rồi dù ngày mai có ra sao đi nữa. Em cũng đã nói với anh đúng câu này. Thật đáng thương cho lão già khờ khạo, đã tự đánh gục lý trí của mình. https://facebook/photo.php?v=287312564741209&set=vb.100003874041843&type=2&theater
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 21:45:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015